Chiến sĩ, đoàn viên thanh niên chung tay cùng thầy cô dọn dẹp trường lớp sau lũ dữ

Thứ bảy, 01/11/2025 09:00

Sau những ngày mưa lũ hoành hành, khi nước rút đi, bùn đất, rác thải ngổn ngang, phủ dày khắp sân trường, lớp học. Giữa khung cảnh não lòng ấy, hình ảnh các chiến sĩ Công an, Bộ đội cùng sinh viên, đoàn viên thanh niên kịp thời có mặt chung tay cùng thầy cô giáo tất bật dọn dẹp trường lớp đã trở thành điểm sáng của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong hoạn nạn.

Lực lượng Công an sử dụng vòi chuyên dụng rửa sân trường tại các điểm trường bị ngập sâu.
Các thầy cô giáo cùng CBCS dọn bùn đất trong sân trường sau khi nước lũ rút.

Chung tay vì ngày trở lại trường của học sinh

Sáng 31-10, tại Trường Tiểu học Lâm Quang Thự (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), hàng chục thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tất bật chia nhau dọn dẹp từng lớp học, lau chùi bàn ghế, xúc từng lớp bùn non, gom rác sau khi nước lũ rút. Dù nhà riêng của nhiều thầy cô vẫn còn ngổn ngang, họ vẫn gác lại khó khăn để cùng chung tay khôi phục lại ngôi trường thân yêu, giúp học sinh sớm trở lại lớp trong môi trường sạch sẽ, an toàn.

Cả sân trường mênh mông bùn đất, ngập rác và lá cây. Mỗi người một việc, ai nấy đều tất bật, khẩn trương mong sớm hoàn tất công việc để học sinh có thể trở lại trường trong những ngày tới.

Thầy Nguyễn Nhơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự cho biết: “Trường có một điểm chính và một điểm lẻ, đều nằm gần sông nên khi nước lên nhanh, cả hai điểm ngập từ 1,2 đến 1,5m. Dù nhiều giáo viên nhà riêng cũng bị ngập nhưng ai cũng gác lại việc riêng, cùng nhau dọn dẹp, lau rửa trường lớp. Với chúng tôi, được nhìn thấy học sinh trở lại lớp là niềm vui lớn nhất”.

Theo thầy Nhơn, ngay sau khi hoàn tất vệ sinh, nhà trường sẽ phối hợp Trạm Y tế xã phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, đảm bảo an toàn trước khi đón học sinh đi học trở lại đầu tuần tới.

Tương tự, tại Trường THPT Ông Ích Khiêm (cùng địa bàn Hòa Vang), công tác khắc phục hậu quả sau lũ cũng diễn ra khẩn trương. Hàng chục CBCS dân quân tự vệ, giáo viên, đoàn viên thanh niên và học sinh cùng nhau dọn bùn, lau rửa bàn ghế, vận chuyển rác ra khỏi khuôn viên trường.Thầy Thái Quang Bình - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trong đợt lũ vừa qua, 16 phòng học và 4 phòng chức năng bị ngập sâu hơn 1,5m. Rất may, nhờ kịp thời kê dọn nên thiết bị không bị hư hỏng. Khi nước rút, giáo viên và lực lượng dân quân đã cùng nhau tổng vệ sinh, khử khuẩn, sẵn sàng đón học sinh trở lại”.

Những đôi tay lấm lem nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui của CBCS CATP Đà Nẵng khi từng lớp học được làm sạch.

Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng xung kích vì nhân dân phục vụ

Cùng lúc, lực lượng vũ trang thành phố, đặc biệt là Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân hỗ trợ các trường học, khu dân cư khắc phục hậu quả thiên tai.

Hưởng ứng phát động của Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng, tuổi trẻ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thành lập nhiều tổ xung kích với hơn 60 CBCS, đoàn viên ra quân tại các khu vực bị ngập sâu. Các tổ công tác nhanh chóng có mặt tại trường học, nhà dân, tổ chức dọn bùn đất, vệ sinh sân trường, tu sửa cơ sở vật chất, giúp trường lớp sớm hoạt động bình thường.

Tại nhiều điểm trường ở các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Đại Lộc, Duy Xuyên…, lực lượng Công an còn sử dụng vòi chuyên dụng rửa sân trường, tường, cửa kính; đoàn viên thanh niên cẩn thận lau chùi, sắp xếp lại từng bộ bàn ghế, thiết bị dạy học.

Thiếu tá Bùi Anh Đức - Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng, chia sẻ: “Tuổi trẻ Công an thành phố luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khó nhất. Dù còn lấm lem bùn đất, chúng tôi chỉ mong góp chút sức mình giúp người dân và các trường học sớm trở lại nhịp sống bình thường. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ công an nhân dân”.

Song cùng với đó, các chiến sĩ Công an phối hợp cùng mạnh thường quân trao tặng hàng trăm phần quà, túi an sinh, nhu yếu phẩm, thuốc men cho người dân và học sinh vùng lũ, thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ - không để ai bị bỏ lại sau thiên tai”…

Lực lượng Công an sử dụng vòi chuyên dụng rửa sân trường tại các điểm trường bị ngập sâu.

Vĩ thanh

Cùng với lực lượng Công an, hàng trăm sinh viên các trường Đại học Cao đẳng, đoàn viên thanh niên các đơn vị và lực lượng quân đội, dân quân tự vệ cũng khẩn trương bắt tay vào việc. Những đôi tay áo ướt sũng, da tay nhăn nheo lại vì ngâm lâu trong nước, những đôi chân ngập trong bùn nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Bởi họ hiểu rằng, mỗi lớp học sạch hơn, mỗi chiếc bàn ghế được lau chùi là thêm một niềm vui sưởi ấm cho thầy trò vùng lũ.

Cơn lũ dữ đã đi qua, để lại bao vất vả, khó khăn phía trước nhưng cũng làm sáng lên tình người nơi vùng đất Đà Nẵng nghĩa tình. Trong gian khó, sự sẻ chia, chung sức, đồng lòng ấy chính là sức mạnh giúp những ngôi trường vùng lũ nhanh chóng được “giải cứu”, sẵn sàng đón học sinh trở lại trong niềm vui và an toàn.

Thanh Hoa